Áo, Algeria bác nghi vấn ‘bắt tay nhau’ đi tiếp ở World Cup 2026

HLV Ralf Rangnick (Áo) và Vladimir Petkovic (Algeria) phủ nhận các cáo buộc cho rằng họ cố tình hòa 3-3 ở lượt cuối bảng J để cùng vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Xét về mặt tỷ số, trận đấu tại sân Arrowhead, Kansas City, Mỹ ngày 27/6 diễn ra kịch tính. Áo hai lần vượt lên nhờ công Marko Arnautovic rồi Marcel Sabitzer, nhưng Algeria đều nhanh chóng gỡ hòa bằng các bàn của Rafik Belghali và Riyad Mahrez.

Khoảng gần 30 phút cuối, hai đội chơi chậm, ít tạo ra tình huống tấn công rõ rệt. Khán giả trên sân đã phản ứng bằng những tiếng la ó, thậm chí nhiều người ra về sớm. Cao trào chỉ được đẩy lên ở những phút bù giờ. Mahrez giúp Algeria vượt lên ở phút bù thứ ba, nhưng chỉ ba phút sau, Áo gỡ hòa 3-3 nhờ công Sasa Kalajdzic.

Marko Arnautovic (áo đỏ) mừng bàn trong trận Áo hòa Algeria 3-3 ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 trên sân Arrowhead, Kansas City, Mỹ ngày 27/6/2026. Ảnh: AP
Marko Arnautovic (áo đỏ) mừng bàn trong trận Áo hòa Algeria 3-3 ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 trên sân Arrowhead, Kansas City, Mỹ ngày 27/6/2026. Ảnh: AP

Kết quả 3-3 giúp Áo và Algeria cùng được 4 điểm, để dắt tay nhau đi tiếp. Ở vòng 1/16, Áo – đứng nhì bảng J – sẽ gặp Tây Ban Nha ngày 2/7. Trong khi đó, Algeria là một trong tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất và sẽ gặp Thụy Sĩ.

Sau trận, HLV của Áo Ralf Rangnick khẳng định không hề có bất kỳ thỏa thuận ngầm nào giữa hai đội tuyển. “Khi một trận đấu kết thúc 3-3, không ai có thể nghĩ đến việc có dàn xếp, nhất là với những gì xảy ra ở 90 giây cuối cùng”, cựu HLV Man Utd nói.

Nhà cầm quân 67 tuổi thừa nhận chưa từng chứng kiến một trận đấu nào tương tự trong sự nghiệp, đồng thời cho biết sau trận phòng thay đồ của đội tuyển rất ồn ào.

*Áo ghi bàn mở tỷ số.

Phía đối diện, HLV Vladimir Petkovic cũng phủ nhận việc Algeria có chủ đích cầu hòa. Ông khẳng định mục tiêu ban đầu vẫn là chiến thắng, đồng thời cho rằng việc trận đấu chùng xuống trong khoảng 15 phút là do hai đội đều thi đấu thăm dò và hạn chế sai lầm. HLV 62 tuổi nhấn mạnh đây không phải biểu hiện của việc thiếu quyết tâm, mà là cách các cầu thủ điều chỉnh chiến thuật theo diễn biến trên sân.

World Cup 2026 với 48 đội tạo ra thêm nhiều cơ hội cho các đội tuyển làm nên lịch sử, nhưng cũng xuất hiện lỗ hổng ở việc giành suất nhờ vị trí thứ ba.

*Áo ấn định tỷ số hòa 3-3.

Trận hòa này cũng gợi lại sự việc tương tự tại World Cup 1982, khi Áo và Đức thi đấu bị cho là thiếu nỗ lực để cùng dắt tay nhau đi tiếp, loại Algeria khỏi giải đấu.

Trận đấu quyết định diễn ra ngày 25/6/1982 tại sân El Molinon ở Gijón, giữa Tây Đức và Áo. Tây Đức sớm có bàn thắng ở phút 10 do công Horst Hrubesch, và kể từ đó, trận đấu bị cho là giảm mạnh tính cạnh tranh. Hai đội chủ yếu chuyền bóng qua lại an toàn, gần như không còn các pha tấn công đáng chú ý trong phần còn lại của trận đấu.

Kết quả 1-0 giúp cả Tây Đức và Áo cùng đạt 4 điểm, đủ điều kiện đi tiếp, trong khi Algeria bị loại. Họ có số điểm tương tự nhưng thua về các chỉ số phụ. Điều gây tranh cãi nằm ở chỗ hai đội châu Âu được cho là đã chấp nhận một tỷ số vừa đủ có lợi cho cả hai, đặc biệt sau khi đã biết rõ tình thế bảng đấu.

Ngay sau trận, khán giả trên sân đã phản ứng dữ dội với những tiếng la ó, và truyền thông quốc tế gọi đây là một trong những trận đấu gây tổn hại lớn nhất cho hình ảnh bóng đá World Cup. Sự kiện này nhanh chóng bị gắn với cái tên “Vết nhơ Gijón”, trở thành biểu tượng cho nguy cơ tính toán chiến thuật tiêu cực trong thể thao đỉnh cao.

Hệ quả của vụ việc kéo dài đến nhiều kỳ World Cup sau đó. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA World Cup) đã thay đổi quy định tổ chức, trong đó quan trọng nhất là việc các trận đấu cuối vòng bảng phải diễn ra cùng giờ, nhằm hạn chế tối đa khả năng các đội chơi biết trước kết quả để lựa chọn cách đá có lợi.

Hồng Duy (theo La Nacion)

Ông Park cúi đầu xin lỗi khi Hàn Quốc thất bại ở World Cup

Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Park Hang-seo cúi người xin lỗi người hâm mộ, còn HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức sau khi dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026.

Cuộc họp báo diễn ra ngày 28/6 tại nơi đóng quân của đội tuyển Hàn Quốc ở Zapopan, gần Guadalajara, Mexico. Với tư cách là Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) phụ trách đội tuyển quốc gia, ông Park Hang-seo là người đầu tiên gặp gỡ truyền thông.

“Tôi thay mặt Liên đoàn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng tại World Cup 2026”, ông nói. “Các thành viên đội tuyển đã nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho giải đấu, nhưng kết quả không xứng đáng với sự ủng hộ của người hâm mộ”.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi ở họp báo tại nơi đóng quân của đội tuyển Hàn Quốc, ở Zapopan, gần Guadalajara, Mexico ngày 28/6/2026. Ảnh: Yonhap
Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi ở họp báo tại nơi đóng quân của đội tuyển Hàn Quốc, ở Zapopan, gần Guadalajara, Mexico ngày 28/6/2026. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc nằm ở bảng A, lần lượt thắng Cộng hòa Czech 2-1 rồi thua cùng tỷ số 0-1 trước đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi. Họ vì vậy chỉ đứng thứ ba nên bị loại, kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 34 trong 48 đội tuyển.

“Tôi tin rằng KFA cần chuẩn bị cho tương lai thông qua việc tự nhìn nhận, tự phê bình một cách nghiêm túc để có thể bắt đầu lại sau khi vượt qua giai đoạn sa sút này”, Phó Chủ tịch KFA cho hay. “Tôi cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ trong suốt giải đấu và một lần nữa xin cúi đầu tạ lỗi”.

Ngay sau đó, ông Park đứng lên, cúi gập người 90 độ để xin lỗi. Đồng thời, đây cũng là cái cúi chào các phóng viên trước khi rời phòng họp báo.

HLV Park Hang-seo sinh năm 1959, từng làm trợ lý ở đội tuyển Hàn Quốc dưới thời HLV Guus Hiddink giai đoạn 2000-2002, với thành tích vào bán kết World Cup 2002.

Cuối năm 2017 ông bén duyên với bóng đá Việt Nam, gắn bó đến tháng 1/2023. Giai đoạn này, ông gặt hái nhiều thành công với tấm HC bạc giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, hai lần giành HC vàng SEA Games 2019 và 2021 và đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 – khu vực châu Á. Dưới thời của ông, Việt Nam luôn duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực, đồng thời là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA.

Từ tháng 5/2025, Park được bầu làm Phó Chủ tịch KFA, với nhiệm vụ chính hỗ trợ ĐTQG. Từ ngày 1/7, ông sẽ bắt đầu công việc mới, dẫn dắt CLB Kanchanaburi ở giải hạng Nhất Thái Lan – Thai League 2.

* Diến biến chính trận Hàn Quốc thắng Cộng hòa Czech 2-1.

Tiếp nối ông Park, HLV Hong Myung-bo cũng cúi gập người xin lỗi, đồng thời tuyên bố từ chức dù hợp đồng còn đến hết Asian Cup 2027.

Việc dừng bước sớm ở một bảng đấu không quá khó nhằn khiến đội tuyển Hàn Quốc đối mặt nhiều chỉ trích. Bên cạnh sự tức giận của công chúng, Tổng thống Lee Jae-myung, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Choi Hwi-young và huyền thoại bóng đá Park Ji-sung cũng công khai bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn, cũng như sự sa sút của nền bóng đá nước nhà.

Trong đó, HLV Hong Myung-bo bị công kích nhiều nhất. Cựu trung vệ sinh năm 1969 là công thần trong đội hình vào bán kết World Cup 2002. Nhưng khi lên làm HLV, ông đã khiến đội tuyển hai lần dừng bước tại vòng bảng, lần đầu là năm 2014.

Dư luận Hàn Quốc vốn đã không thực sự ủng hộ Hong từ ngày đầu nhậm chức. Quá trình bổ nhiệm dưới thời Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu bị cho là bất công và không đúng quy trình, khiến Hong luôn phải vật lộn để giành được ủng hộ từ người hâm mộ và giới truyền thông.

Trước khi vào họp báo hôm qua, HLV 57 tuổi được bắt gặp ngồi chống tay lên đầu gối, cúi đầu với gương mặt não nề. Khi vào họp báo, hai mắt ông đôi lúc đỏ lên vì xúc động. Hong khẳng định quyết định dẫn dắt ĐTQG lần thứ hai không dễ dàng, nhưng đã cố gắng hoàn thành bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hong cũng phủ nhận làm việc vì tư lợi cá nhân mà vì đất nước. “Tôi không thể nói rằng mọi quyết định đưa ra đều đúng, nhưng tiêu chuẩn đều dựa trên lợi ích đội tuyển quốc gia”, ông cho hay. “Tuy nhiên, HLV phải chịu trách nhiệm cho kết quả. Tôi đứng ở đây hôm nay để nhận trách nhiệm, không phải để đưa ra lời giải thích nào”.

Các thành viên đội tuyển Hàn Quốc sẽ chia thành các nhóm khác nhau để lên đường về nước từ hôm nay 29/6. Lễ chào đón đội trở về tại sân bay Incheon như các kỳ giải trước dự kiến sẽ bị hủy bỏ.

Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của thế hệ vàng bóng đá Hàn Quốc, gồm Son Heung-min, Kim Min-jae, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Kim Seung-gyu. Thành tích tốt nhất của lứa cầu thủ ngôi sao này là vào vòng 1/8 kỳ giải 2022, trước khi thua Brazil 1-4.

Related posts